Kết quả tìm kiếm cho "mỏi mòn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 24578
Từ những món quà đong đầy yêu thương trong chương trình “Xuân biên giới, Tết hải đảo” đến những tuyến đường hoa rực rỡ, xã đảo Tiên Hải hân hoan chào đón mùa xuân mới đủ đầy, ấm áp và nghĩa tình.
Từ trường học, đến câu lạc bộ ở cấp xã, phong trào Vovinam thu hút đông đảo học sinh, thanh thiếu niên tham gia tập luyện. Lực lượng vận động viên trẻ được tuyển chọn, đào tạo bài bản, từng bước khẳng định vị thế ở các giải đấu khu vực và toàn quốc.
Tết đến gần, các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn. Từ phần quà, suất hỗ trợ, đến hoạt động thăm hỏi, sẻ chia góp thêm hơi ấm để người lao động đón xuân đầy đủ.
Cuối năm, người bưu tá, người giao hàng (shipper) tất bật với hàng trăm đơn hàng mỗi ngày. Khối lượng công việc lớn, vất vả, họ phải hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu khách hàng.
Những ngày cận Tết, bước chân vào chợ là thấy mùa xuân như đang “chạm” vào từng sạp hàng. Từ sáng sớm, dòng người tấp nập qua lại, tiếng rao mời hòa trong mùi thơm của bánh mứt, màu sắc rực rỡ của hoa tươi, trái cây chưng Tết.
Gò má cá lóc vốn được xem là phần ngon nhất của con cá lóc bởi thịt săn chắc, vị ngọt đậm. Dịp Tết, khô gò má cá lóc trở thành món “hot”, được nhiều người tìm mua làm quà biếu hoặc đãi khách.
Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này kéo dài 9 ngày liên tiếp, hoạt động du lịch dự đoán sẽ sôi động. Tận dụng “thời điểm vàng” này, hiện các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch chuẩn bị các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu du xuân, đón Tết ngày càng đa dạng của du khách.
Tết xanh, Tết tiết kiệm trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ, thể hiện qua lối sống thân thiện với môi trường, chi tiêu hợp lý và hạn chế lãng phí trong dịp Tết cổ truyền.
Những ngày giáp Tết, cán bộ hội phụ nữ và chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng ngồi lại gói bánh, nấu bánh. Từng đòn bánh trao tay gửi đến hội viên nghèo, gia đình khó khăn, sưởi ấm nghĩa tình quân - dân trong mùa xuân mới.
Khi những tia nắng đầu ngày còn e ấp sau dãy núi trùng điệp, Tà Xùa đã thức giấc trong biển mây bồng bềnh, trắng xóa. Mây cuộn trào như sóng, ôm lấy những dãy núi cao hùng vĩ, phủ trên những nếp nhà đơn sơ, mơn man bên những cánh đào rừng e ấp… tạo nên một bức tranh xuân hùng vĩ, làm say lòng mọi du khách ghé thăm.
Tôi đã già rồi - cái tuổi mà đôi chân không còn nhanh, ánh mắt không còn tinh như thuở nào. Thế nhưng, mỗi độ xuân về, lòng tôi vẫn nao nao, rạo rực. Ở nơi núi rừng ấy, mùa xuân về nhẹ như một làn mây, trong như giọt sương sớm, dịu dàng như tiếng suối chảy qua khe đá. Và giữa đất trời trong trẻo, phiên chợ vùng cao lại hiện lên, rộn ràng mà bình yên, giản dị mà thắm đượm tình người.
Váy đỏ ngày tết không chỉ là biểu tượng của may mắn đầu năm, mà còn giúp nàng lan tỏa khí chất rạng rỡ, tự tin khoe vẻ đẹp tươi mới và tràn đầy năng lượng trong những ngày xuân.